Vợ xúc động rơi lệ khi thấy mâm cơm cữ chồng chuẩn bị.
Chồng tôi tính gia trưởng, luôn muốn mọi người chiều theo ý anh. Khi yêu, tôi đã phân vân nhưng cuối cùng phải cưới vì có bầu. Ngày cưới, chồng nói anh đang "ban phước" cho tôi, khiến tôi cảm thấy cuộc hôn nhân sẽ không yên ổn. Dù mang bầu, tôi vẫn phải đi làm và làm việc nhà. Chúng tôi vay mượn để mua nhà riêng, nhưng chồng vẫn không giúp đỡ, chỉ thích xem phim và chơi game. Khi tôi muốn về nhà bố mẹ đẻ để dưỡng thai, chồng không đồng ý vì không muốn bị mang tiếng ở rể, nhưng cuối cùng nhờ bố mẹ chồng, anh cũng phải cho tôi về. Tuy nhiên, anh chỉ đến thăm vào cuối tuần.
Mỗi lần đến thăm, chồng tôi cứ thúc giục tôi nhanh sinh con để về nhà riêng cho thoải mái. Dù tôi mới ở cữ chưa đầy tháng, anh đã ép tôi về nhà riêng với lý do công việc và tiện chăm sóc. Bố mẹ không muốn chúng tôi cãi nhau nên khuyên tôi nghe theo chồng. Mẹ tôi sẽ thường xuyên đến giúp đỡ. Về nhà, tôi sốc khi thấy nhà cửa bừa bộn, chị gái phải dọn dẹp cho tôi. Chị ấy chỉ trích chồng tôi ích kỷ, không quan tâm đến tôi. Tối hôm đó, chồng tôi mang mâm cơm vào, nhưng chỉ có bát canh rau, con cá kho và bát cơm, khiến tôi nghẹn ngào. Trước đây ở với bố mẹ, tôi được ăn ngon để có sữa cho con, giờ ăn bữa cơm thiếu chất. Khi thấy tôi khóc, chồng mắng tôi chỉ ăn món đơn giản và bảo nếu không thích thì gọi cơm ngoài.
Tôi rất uất ức. Nếu không thể chăm sóc vợ ở cữ, anh ấy đừng ép tôi về. Giờ tôi có nên đấu tranh để về nhà bố mẹ không?
Source: https://afamily.vn/vo-rot-nuoc-mat-khi-nhin-mam-com-o-cu-chong-nau-20230831150633595.chn